Theo ý kiến ​​của chúng tôi, một trong những nhà cái tốt nhất ở Brazil, và không chỉ ở Brazil. tiền thưởng của 1mostbetuz.com họ chắc chắn nằm trong số những người tốt nhất.
THƠ

Thơ LÒ CAO NHUM


Ngày cập nhật: 17/10/2018 00:00:00

 

 

 

Nhà thơ LÒ CAO NHUM

Sinh ngày 09/6/1955

Quê quán: Bản Lác, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

Dân tộc: Thái

Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Hội VHNT các dân tộc thiểu số Việt Nam, Hội VHNT Hòa Bình...

 

Phác họa Phan Xi Păng  

Phan Xi Păng

Sương mù quần đảo bay

Bão gió xoáy giật thổi

Mưa lở núi

Nắng nẻ nương

Mà con chim phải đứng

Con nai ngồi

Con chồn ngủ

Con dím phải ăn.

Đàn ông khoác súng kíp trên lưng

Cắp cán rìu bên sườn

Bước sải dài lên núi.

Đàn bà đeo lù cở

Bồng con thơ trước ngực

Cắm cúi bước theo chồng lên nương.

Lầm lũi ngang ngạnh

            Khi ca hát đám cưới

Lúc khóc dài tang thương

Thiên nhiên không khắc khổ

Cười vọng núi

            Múa nghiêng rừng

Yêu cháy lá ngón

Nhớ mòn vẹt lưỡi khèn

Người Phan Xi Păng

            Dạng chân trên chóp núi.

           

Gốc trời

 

Trời hư hao

Nhưng trời có chân

Trời bang lang

Nhưng trời có gốc.

 

Tất thảy mặt trời, mặt trăng

Ngôi sao, mây gió

Chòm vương miện

Lấp lánh vàng

Đều về mặt đất.

 

Đất lành cho gốc trời mọc

Đất săn cho gốc trời đứng

Không có đất

Trời tươi tốt vào đâu?

 

Cây thốt nốt giữa bờ biên giới  

Bờ ruộng không thẳng không queo

Không rộng, không hẹp

Chon von, xêng xang cây thốt nốt.

 

Sần sùi mà ngọt trái,

Xoè mặt trời xanh

Thắp nắng mây gió.

Có một đường chỉ vô hình

Phân nửa bờ ruộng

Bổ đôi thân cây

Cây thốt nốt lắc lư vô tư nghiêng ngả.

 

Rễ chùm uống nước ruộng này

Uống nước ruộng kia,

Cỏ xanh cũng không chia

Phương này phía nọ.

Chàng trai Căm Pu Chia

                              ruộng bên buông cày

Cô gái Nam Bộ bên này ngơi tay gieo sạ

Dưới vòm râm thốt nốt

Rôm rả mùa màng.

 

Ông nội tôi khai sinh miền đất

Như mọi họ mạc

Các cộng đồng

Đất nước

Ông nội tôi khai sinh miền đất.

 

Bắt đầu là gồng gánh núi non   

Ở trong núi có mồ hôi của đá

Trong đá kết tinh nỗi khổ

Nỗi khổ ủ niềm khát khao.

 

Rồi ông vung dao phạt quang mầm đói

Ông chọc lỗ gieo hạt củ no

Sự sống ấm chân trời hoang sơ

Lá nón rách trầm tư canh mùa

Con rơm bù nhìn lật lờ mưa gió.

 

Mưa lũ bóc mảng nương xuống vực

Gió nóng hun cháy mùa vàng rực

Giặc càn rỡ đấm hố bom

                           sâu hoắm vườn nương

Ông vẫn đứng như cây bền rễ.

 

Gan lỳ không phó mặc

Sau lưng ông rồng rắn bao thế hệ

Vẽ lên mặt đất một quy luật sinh tồn

 

Thế hệ tôi chưa xa thế hệ ông

Nhưng cũng không còn gặp ông nữa

Ông khai khẩn đất đai

                       và ông đã về hòa với đất.

 

Tôi tha thẩn lòng mình từ mộ địa cánh rừng

                                  ra mơn mởn vườn nương

Nơi ông từng đứng gan lỳ

                                      suốt dọc triền mưa gió

Nghe mạch đất râm ran

                                       vọng điều linh thiêng

Hỡi mọi sinh linh mặt đất

Trong ta trú ngụ một Thành Hoàng.

 

Mưa

Mẹ

Gió thổi mưa rơi

Giọt lúng liếng đầy vơi trong mắt.

 

Con trai tần ngần mưa hắt

Thủng thẳng buông cánh ná nhìn trời

Đám con gái nở chật nhà tiếng cười

Đàn chim sà vào khung dệt.

 

Mẹ rưng rưng chiều bếp

Tìm đốm than soi lòng mưa ngâu

Đứa ra trận chờn vờn tấm ảnh

Nén hương thầm: Con trú mưa đâu?

 

Cơn mưa dội đến rào rào

Giọt thánh thót như lửa hát

Giọt nặng trĩu nỗi trời xa lắc.

 

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
NHẠC QUÊ HƯƠNG

LIÊN KẾT WEBSITE

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Copyright 2024 by HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT QUẢNG TRỊ